Gặp lại bạn cấp 3 bất ngờ, khi tôi vừa chia sẻ về gia đình thì cô ấy tiết lộ tin sốc.
Từ năm 2018, tôi đã kết hôn và có một bé gái 2 tuổi rưỡi. Chồng tôi là người trụ cột trong gia đình, có ngoại hình chững chạc và gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt. Tuy nhiên, gần đây hôn nhân của chúng tôi gặp trục trặc. Do áp lực công việc và dịch bệnh, chồng tôi trở nên căng thẳng và không còn như trước, thường xuyên chửi mắng và không còn chiều chuộng vợ con. Tôi cố gắng hỗ trợ anh nhưng thời gian qua, chúng tôi ít có quan hệ tình cảm. Mỗi khi tôi ngỏ lời, anh chỉ kêu mệt và thậm chí ra ngoài ngủ. Tôi không đòi hỏi nữa, nhưng vẫn lo lắng về tình hình này.
Một lần tình cờ gặp lại cô bạn cấp 3, Nhung, tại siêu thị đã khiến tôi phát hiện ra sự thật kinh hoàng về chồng mình. Khi nhận ra nhau, chúng tôi quyết định ngồi lại tâm sự. Trong lúc trao đổi về cuộc sống hôn nhân, khi tôi cho Nhung xem ảnh chồng, cô ấy bất ngờ thốt lên một tiếng "Ôi!" khiến tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Tôi bất ngờ khi Nhung thông báo chồng cô ấy, một bác sĩ nam khoa, đã gặp chồng tôi gần đây. Nhung biết điều này vì chồng tôi đến hỏi thăm tình hình bệnh tại nhà cô. Cô còn tiết lộ rằng chồng tôi đang mắc bệnh xã hội, khiến tôi sốc nặng, nhất là khi vợ chồng tôi đã không quan hệ một thời gian. Nhung khuyên tôi hãy ở bên chồng để hỗ trợ anh chữa bệnh. Trở về nhà, tôi nhanh chóng hỏi chồng và anh đã thừa nhận mọi chuyện.
Chồng tôi đã ngoại tình và mắc bệnh. Anh quỳ xin tôi tha thứ, hứa sẽ không tái phạm, nhưng thú nhận rằng tình cảm vợ chồng đã phai nhạt. Tôi đau khổ khóc òa, còn anh chỉ biết cầu xin. Tôi không thể bình tĩnh trước sự phản bội này. Căn bệnh của anh khiến tôi lo lắng, có lẽ tôi sẽ không thể chạm vào anh nếu anh khỏi bệnh. Cuộc sống thật nghiệt ngã.


Source: https://afamily.vn/vo-tinh-gap-lai-ban-cap-3-khi-toi-vua-ke-ve-chong-con-thi-co-ay-thong-bao-mot-tin-dong-troi-20210718160338532.chn